Thuỵ Khuê

[Góc khen]
Lâu lắm rồi mới lại tìm đc chỗ ăn bánh tôm ngon. Ở đây mình thấy 2 món đỉnh nhất là bánh tôm và há cảo. 1c bánh tôm có 3 con tôm nên khi cắt ra miếng nào cũng có tôm chứ không hề bị miếng có miếng không. Há cảo nhân nhiều thịt lắm nè
Ngoài ra còn có quẩy, bánh rán mặn, bánh ngô,...nhưng mình chưa ăn thử
Nước chấm vừa miệng lắm nha. Giá cả theo mình thấy là rẻ và cực ưng thái độ của cô bán hàng. Siêu nhiệt tình luôn
Cô ngồi ở vỉa hè đầu Thụy Khuê nha mọi người (mình nhớ k nhầm là đối diện số 7 Thuỵ Khuê) xem tiếp
(Góc khen dạo)
Phải nói là chưa bao giờ cảm giác đi ăn chỉ hết 29k mà no kinh khủng đến như thế này
Ốc cực ngon cực rẻ !
Về đồ ăn : 9/10 ( ốc hầu như không có con cái mà toàn đực nên những ai ghét ốc con thì cứ phải gọi là tuyệt vời hêhheheheh cháo trai cũng cực ngon nhé rất vừa miệng,điểm trừ là món trứng cút lộn thực sự rất chán đời vì nhiều quả chưa chín có quả còn lẫn là trứng cút thường nhưng không sao )
Về thái độ phục vụ : 9/10 ( gần như là cực kì tốt mỗi tội phải đợi chờ hơi lâu vì quán rất đông )
Quán có nước chấm ốc rất ngon luôn,đi ăn bao nhiêu chỗ thực sự thấy chỗ này rất ngon luôn )))
Giá lại cực rẻ mà ngon.
Ốc : 10k/đĩa Trứng cút : 12k/chục Cháo trai : 7-10k/bát Bánh bột lọc 5k/c
Quán nằm ở bên tay trái ngõ 353 Thuỵ Khuê tên là Nhung Ốc.
*ảnh này chụp lúc con em mình đã ăn lấy ăn để vài quả trứng cút rồi nên hơi buồn cười ))))

À quán chỉ mở đến 6h tối thì phải nhiều hôm 4h đã đóng vì hết hàng )) mình không biết thời gian mở cửa )))))
Tks for reading xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bác có ai biết quán bánh bột lọc chan đã mở lâu năm ở Thuỵ Khuê nay chuyển đi đâu ko ? Tiện thể các bác cho e xin 1 số địa chỉ bánh bột lọc chan ngon ở HN với ạ xem tiếp
Góc khen có - chê có !!
Nhân ngày trú mưa rảnh rỗi e review món bánh phomai sốt ruốc, bread chesse, bánh phomai chảy blah blah tuỳ nơi bán mỗi chỗ gọi 1 kiểu
1. Bánh nhà chị Trần Ngọc Ánh:
Vỏ bánh dai, từng miếng bánh xé dai dai ngon qá ngon luôn í mng ạ, sốt vừa phải chua nhẹ ngọt nhẹ, nchug là vừa miệng dã man. Nhà chị Ánh bán toàn đồ hot hit r kp bàn, riêng e thì rất hợp khẩu vị vs nhà chị Ánh bán ( đồ ăn uống hơi thiên về ngọt ) nên e thường xuyên mua đồ ăn vặt ở đây. Mỗi lần đi mua đồ ở đây là túi to túi nhỏ, cgi cũng muốn mua về. Điểm trừ là ship hơi đắt: e ở Thuỵ Khuê, ship từ Ngũ Xã hết tận 30k. Nchug là đồ ngon nên e cũng k cảm thấy tiếc tiền ship nữa
Giá thành 120k/em 500g
2. Bánh nhà chị Hà Thu Hoàng:
Vỏ bánh hơi ngọt nếu ăn riêng, ăn kèm vs sốt vừa vặn. Sốt ăn k bị ngấy, tập trung phần giữa bánh, đoạn rìa bánh sốt k có nhưg vì bánh khá ngọt nên mình ăn vẫn hết vị sốt tan trong miệng ăn cảm giác rất vào nhé. 1 mình mình ăn đc cả cái k cần uống nc luôn. Vị ngon dễ vào nhưng k qá đặc biệt để nhớ. Giá thành 75k/em 450g
3. Bánh của a Si Nguyen:
Luôn free ship mọi nẻo đường hđấy tiện đường nên ghé qa nhà a để mua bánh, ôi từ xa đã ngửi thấy mùi bánh và sốt phải nói là rất thơm í. Mang về nhà bánh vẫn còn ấm, mặc dù trưa nóng kinh khủng, 1 phần vừa ăn cơm xong nhưg vì niềm yêu thích nên mình vẫn quyết định mở bánh ra chén luôn. Vỏ bánh ăn vừa, sốt phải nói là rất ngậy, rất mê, đặc biệt nhiều sốt đến nỗi ăn hết 3/4 cái bánh r mà sốt cảm tưởng còn đủ cho ăn 1 cái bánh nữa. Giá thành 100k/em 500g qa nhà thì giảm 10k còn 90k thui
4. Bánh nhà bạn Hoàng Ngọc Anh ( Hil Heo Shop )
Sau khi mua bánh về thì chị e có nói là bạn này nhận đc rất nhiều phốt. E k biết nên vẫn mua thử bánh của b này ăn thử. Phải nói QUÁ CHÁNNN !! K khác j đang ăn bánh sanwich ruốc Kinh Đô. Trên màn ảnh fb nhà b í quảng cáo thì bánh mở ra RẤT NHIỀU SỐT. E cũng có quay clip mở bánh mua nhà b í r đấy mng xem nhé. Thề với mng chưa baoh e cảm thấy phí tiền như này. Chắc giờ chỉ quay lại đây mua ốp thôi
Giá thành 115k/em 550g
Ngoài lề 1 chút xíu: hnay e có mua bánh bltm 3 sốt nhà Samlovecake ăn khá ngon mng ạ. Mng có thể thử nhé. Mua về cả nhà ăn thử ai cũng khen ngon từ già đến trẻ. Bltm chắc k ai như e hàng nào cũng ăn thử, ngót ngét ít cũng chục nơi r xem tiếp
Quán này mình ít lui tới vì xa nhà nhưng hễ có dịp đặc biệt thì cố gắng đi xa để tới vì quán có không gian rất đẹp, nằm trong khuôn viên khu villa Coco 14 Thuỵ Khuê mà đồ ăn lại rất ngon.
Về chất lượng món ăn thì nhìn ảnh cũng thấu phần nào rồi.
Nhưng mình nhấn mạnh thêm là thực tế còn ngon hơn ảnh ý, đặc biệt là bụng cá hồi thì giòn thơm béo cực.
Mình luôn phải gọi thêm 1 suất.
Nhóm mình đi 4 ng ăn ngần này sashimi và thêm 1 nồi lẩu bò, nước dùng thanh ngọt hơi giống vị mỳ udon.
Bò thì siêu ngon, nhúng vào thơm béo, (mình thích ăn đồ béo nhé, ai thích nạc thì bảo chủ quán trước)
Quán này của 2 vk ck người VN nhưng làm bếp Nhật lâu năm, họ chỉ phục vụ số lượng vừa nhỏ thôi nên khá là quan tâm khách và rất niềm nở.
Giá cả thì ngang ngang cỡ Kỷ Y hoặc rẻ hơn Kisu, Khang..một chút, mình so sánh vậy vì đấy là mấy quán mình hay ăn.
Chỉ có cái bất tiện là nó nằm trong khu ngoại giao nên đi qua cổng BV hay hỏi, nếu ai quen bảo vào quán là ok, ai ko quen thì thường bị ngại (giống mình lần đầu)
Ô tô xe máy đỗ ở sân khu ngoại giao thoải mái, ko gian chụp ảnh cực đẹp, có view hồ tây, nhất là quãng có hoa anh đào.
À tên quán là Sakura xem tiếp
Em vừa tìm được địa chỉ nay cũng bán bánh bao nhân gà giống ở Nguyên Hồng ạ . Em chưa ăn bánh bao ở Nguyên Hồng bao h nên k biết ăn vị có giống không . Nhưng về hình thức và giá cả thì ở đây cũng khá giống ở Nguyên Hồng ạ . Về vị của bánh thì em thấy ăn cũng bình thường , vị lạ lạ không phải ngon quá mà cũng không phải dở . Ngoài ra ở đây còn có khá nhiều vị bánh bao khác có cả sữa và trà thái
Địa chỉ ở 509 Thuỵ Khuê ạ xem tiếp
Bánh cuốn nóng ngõ 29 Thuỵ Khuê
Một sáng Hà Nội lành lạnh, ăn bánh cuốn nóng thì còn gì hơn đúng không các bác .
Quán bánh cuốn này nằm ngay đầu ngõ 29 Thuỵ Khuê, chỉ là 1 cái bàn nhỏ với vài ba cái ghế. Bánh cuốn ngon nhất là ở phần bột, bột mỏng vừa phải, ăn dẻo và dai vừa tầm, không mỏng tang như vài quán bánh cuốn bây giờ các bác ạ. Nhân thì đơn giản thôi, gồm thịt và mộc nhĩ thơm thơm. Nước chấm khá ngon, có thêm chút chả.
Ngoài ra ở đây còn có bánh đúc, ăn ổn, không quá nhiều mùi hàng the, ăn cùng thịt băm và nước thịt pha chút mắm chua ngọt.
7h-14h
Bánh đúc 10k, bánh cuốn 10k ( thêm chả thì là 15k/ phần)
Với giá cả phải chăng thì mình thấy đi qua ăn sáng là khá hợp lí.
Edit: Sáng nay đi ăn lúc hỏi cô thì cô nói bán đến 2h chiều ạ, em đọc đc vài cmt nói bán đến 5-6h thì cái này em k rõ mng thử kiểm chứng xem sao, hay em nghe nhầm kb xem tiếp
Các anh/chị cho em xin review món bánh giò Cô Béo số 3 Thuỵ Khuê ạ! Ngoài quán này thì còn chỗ nào bán bánh giò ngon nữa không ạ?
PS: Em ở Saigon đi khám phá ẩm thực Hà Nội. xem tiếp
[ Góc trải nghiệm ]
Thực sự e ở trong group chỉ để tìm chỗ ăn ngon chứ k có ý định review gì cả..nhưng hnay, lần đầu tiên e được ăn cái bánh giò đáng sợ nnay nên e phải viết bài trải lòng.. Trời lạnh thèm ăn bánh giò nóng mà tối chả biết ăn ở đâu nên e vs bạn ra Thuỵ Khuê ăn tạm, biết là n k ngon lắm nhưng thấy vẫn nhiều ng ăn dc.. Bt ăn bánh giò vỏ bánh phải trong, mềm, hơi dẻo vs dùng thìa xắn ra đc... nhg mà chs vừa xúc 1 miếng bánh đã thấy sai sai :((( bánh như kiểu chưa chín ý, cứ bết bết dính dính k xắn dc đâu ạ,nát như ảnh ý ạ, chả biết diễn tả hết đc nó nnao. Thề hết cả hồn :(( đc cái nhiều thịt còn lại vỏ bánh như cháo đặc, cố ngồi ăn nốt thịt thì đc tặng kèm miếng sắt rửa bát bên trong ạ ... E k còn gì để nói, e sẽ đbh quay lại đây nữa !!! xem tiếp
[Góc thất vọng]
Mưa gió mát giời nên nổi hứng thèm ốc luộc. Bình thường mình vẫn hay ăn ở quán bà Lập, hồ B52 trong làng Ngọc Hà. Mà hnay mưa to nên bà nghỉ sớm . Nhớ ra 109 Thuỵ Khuê cũng có quán ốc của 3 cô đứng tuổi, ngày xưa cũng hay ăn nên chạy ra. Gọi 1 ốc lẫn 1 ngao.
Ốc con thì gầy, có mùi như kiểu để lâu ý. Ốc to thì nhiều bùn, nhớt. Háu ăn như mình cũng không chén nổi (hình 2 ý ạ).
Ngao cũng sạn. Nước toàn cát ở đáy bát. Chán ko buồn húp nước luôn.
Được cái rẻ thôi ạ. 1 bát lẫn 30k. Ngao 30k.
Sẽ không quay lại ạ xem tiếp
[Góc khen] - Cần lắm một sự thật....
Có ai đi xa lâu lâu quay trở lại số 5 Thụy Khuê ăn bánh giò như mình ko?
Nhà thì ở Thuỵ Khuê nhưng ít khi đi ăn vặt ở Thuỵ Khuê lắm. Biết đến quán bánh giò do bạn giới thiệu.
Nhưng có 1 cái lạ thế này. Có bạn nào để ý có 2 quán bánh giò khác nhau ở cạnh nhau nằm trên cùng 1 cái tên số 5 Thuỵ Khuê ko?
Tính từ đầu đường Thuỵ Khuê đi vào là 2 quán nằm bên tay trái.
Quán đầu tiên (1) vì mình ăn lâu rồi nên mình có thói quen cứ ăn ở một quán thôi. Nhưng do 1 hôm trời mưa quán đó hết bánh sớm. Nên đành tìm tạm xuống quán thứ 2 (2) bên dưới. Và nghe đc 1 câu chuyện 2 vợ chồng anh chủ kể lại kêu là : ngày xưa 2 quán là 1 nhưng do về sau bà (1) vì lý do gì đó cố tình tách quán và cướp khách của 2 ông bà này.
Bánh 2 quán thì ngon như nhau nhưng sau 1 vài lần tiếp xúc bằng cách đến mua hàng thì mình nhận ra quán bà (1) chuyên gia cướp khách, lôi kéo khách và gắt gỏng lên với khách. Còn quán của 2 vợ chồng nhà này thì khá là nhiệt tình với khách hơn nữa còn nhớ mặt khách và rất thân thiện nữa. Mình ăn 3 bánh ở quán 2 bánh mang về mà làm gì có chủ nào đem hộ đồ mang về ra tận xe cho khác trong khi mình đang ngồi ăn trong quán???
Không biết các bạn ra sao nhưng với mình đi ăn uống mình khoải người nhiệt tình cởi mở hơn là gắt gỏng khó chịu
Hơn nữa mình cần lắm 1 sự thật về việc tách quán và thực hư chuyện quán bánh giò..... Bạn nào biết cho mình xin ý kiến mở mang đầu óc nha.... Tkss !!!
P/s: Vì đi ăn vội và đt hết pin nên ko chụp đc cái bánh giò của mình, hình ảnh đi coppy lại xem tiếp
[Góc khen]
Gà chiên mắm - 123x Thuỵ Khuê
Ăn ở đây rất rất nhiều lần rồi hnay mới nhớ để review cho mn ))))
Mình đi 2 người và gọi 2 chân, 2 cánh, 2 sụn chiên mắm, 2 dưa chuột vs 2 trà đá hết tất cả 170k nhưng ăn không hết. Gà chiên mắm khá là giòn, đẫm sốt, thơm và ăn có vị rất đặc trưng của quán. Menu cũng khá nhiều món nhưng chủ yếu mình chỉ gọi chân, cánh vs sụn. Điểm trừ là quán có một loại nước chấm để ăn vs gà có vị hơi chua chua cay cay vs một chút mặn mà gà đã đẫm mắm rồi nên chấm cùng mình thấy hơi mặn nếu nhạt một chút thì ăn cũng khá là hay. Thêm nữa là chỗ để xe hơi bé.
Tóm lại thì đây là quán gà chiên mắm duy nhất cho đến bây giờ mình thấy ưng ý và quay lại nhiều như thế ))))) nên thử ạ xem tiếp
[ Góc khen ] [ Cháo thịt bằm ] 90 Thuỵ Khuê
Vào một ngày không mấy hoan hỉ vì trải nghiệm k mấy tốt đẹp ở alfreshco và ốc chị lệ. Một buổi chiều tà ngày không nắng. Vô tình đi qua một quán cháo vỉa hè thấy nhiều ng ngồi đông và đứa bạn đòi vào vì nó muốn ăn cháo. Trong tâm trạng k mấy hoan hỉ vì m cực ghét ăn cháo. Ban đầu cũng định k ăn n mà nghĩ k ăn cũng kỳ nên cũng gọi. Nghĩ bụng k ăn cháo thì ăn quẩy ruốc. Nhưng mà cuối cùng m đã ăn hết cả bát mn ạ. Eo ôi! Cháo sánh mịn như nhung,ăn lại beo béo. Ăn cùng với ruốc nữa là đậm vị thôi rồi luôn. Quẩy thì ăn rồi mới cắt chứ k phải kiểu cắt sẵn nên rất giòn. Nói chung là rất ấm bụng trong một buổi chiều tà. M ăn cháo quẩy ruốc 10k 1 bát
B m ăn cháo không hết 6k+ 1 trứng vịt lộn 6k
22k cho một cuộc tình quá rẻ luôn
Ở đây còn có cả cháo trai. Thấy mn xung quanh ăn nhiều còn mua cho cả cháu nhỏ ăn vì nó chả khác j bột cho trẻ e ăn. Thấy quán vỉa hè n sạch sẽ lắm. Vì ăn lần đầu nên cũng k biết mấy h mở cửa!!! xem tiếp
Bánh giò Thuỵ Khuê .
Đồ ăn kèm làm mình no gần chết. Cá nhân thấy chỉ cần ăn vs dưa góp là đủ r, từng kia nhiều quá .
2 bánh 2 trà đá 55k xem tiếp
< góc cạch mặt >
Mình là 1 đứa cuồng ăn nem lụi, nhà ở tận Pháp Vân mà vẫn hay đi lên Nguyễn Khuyến, Đội Cấn hay Thuỵ Khuê để ăn. Hôm trước đọc được bài review này thấy quán gần nhà hơn nên đi ăn thử. Mình đến quán ở 85 Vũ Tông Phan ( cơ sở1) đông nên xuông 29 Vũ Tông Phan ( cơ sở2) để ăn thì thực sự rất bực về cách phục vụ. Lúc mình đến muốn ngồi ở 1 bàn gần quạt cho mát thì 1 chú áo trắng ( chắc là chủ) ngồi yên vị kiểu ko muốn mình vào. Đã thế lúc mình gọi chú ấy thêm dứa thì không trả lời ( gọi 3 lần ấy ) . Về sau 1 chị nhân viên mang bánh xèo ra thì mình ms được gọi dứa ( ăn hết 10 cái nem r ms coa dứa để ăn ạ) Bánh xèo thì nhân lại là tép ạ chứ không phải tôm như các quán khác. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình ăn ở đây.
P/s: lúc vào mình thấy có bình nước lọc. Mình có hỏi nhân viên " nước lọc ở đây tự lấy à" . Vâng, mình tự lấy ( tưởng đc free cơ). Lúc tính tiền ms ớ ng ra là 6k/2 cốc
xem tiếp
[góc review]
Siêu khen ạ
Lười nấu cơm nên em đi mua vịt về ăn. Hàng này e ăn từ rất lâu rồi mà lúc nào cũng đông ý ạ. Có ngan, gà vịt luộc và ngan vị quay. Chỗ này em mua 1/2 vịt luộc 1/2 vịt quay và 20k canh măng tiết hết tất cả 220k ạ. Ở đây nước chấm siêu ngon, ăn với cơm hoặc bún chỉ cần chan nước chấm cũng hết bát ))) đi mua bao lần rồi mà ko nhớ địa chỉ, hnay quyết tâm nhìn để về review ạ đối diện ngõ 562 Thuỵ Khuê nha mng. Vì cô chú bán ở vỉa hè nên e chỉ nhớ địa chỉ ở bên đối diện thôi. Bán từ 4h chiều đến hết khoảng 6, 7h tối ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
BÁNH ĐÙI GÀ & BÁNH BAO CHIÊN
Vị trí: Hàng này nằm ở cuối Thuỵ Khuê luôn 593 Thụy Khuê, sát cạnh Chợ Bưởi, gần đoạn rẽ ra Lạc Long Quân nhé. Khá là xa với mình
Món ăn: ở đây bán bánh bao chiên và bánh đùi gà. Có 1 bác ngồi nặn bột làm ngay tại chỗ, 1 bác rán và 1 bác đưa khách nên bánh là đến đâu nóng hổi ngon lành đến đấy lại khá là nhanh nữa . Bánh đùi gà ở đây chỉ bé bằng nửa chỗ khác thôi nhưg ăn ngon cực, bánh mềm xốp, ngọt nhẹ, thơm mùi vừng í . Ăn mấy chục cái vẫn còn thấy thèm. Còn bánh bao chiên thì thực sự là rất thuyết phục luôn . Vỏ bánh ngọt nhẹ lại k hề bị ngấy dầu, ăn bánh mềm, bên trong có 1 cục thịt nhỏ kiểu thịt mọc nhưng rất ngon, thịt được tẩm ướp ăn mê cực í. Must try luôn Ăn một lần xong lần 2 cứ thế quay lại thôi...
Giá cả: Bánh đùi gà 10k/ 1 chục còn bánh bao chiên 5k 1 cái nha
Không gian: Quán ngồi thoáng mát có bán thêm cả gà rán Five star, trà sữa và bánh mì nữa nhé
Nhận viên: Bán hàng nhanh nhẹn, vui vẻ
Bonus: bánh bán từ 4h-9h nhé xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mng trong hội cho e hỏi có ai biết cái cô bán nem , ốc , ngao , khoai ở đầu xưởng phim Thuỵ Khuê bh chuyển đi đâu rồi k ạ . E nghiện ăn vặt mà nhất là ăn nem nhà cô này làm cực kì luôn ạ phải năm gần đây ra ăn thì k thấy cô ý bán nữa mà chú nào bán rồi , nvien cũng thấy mấy nvien cũ hỏi thì toàn nói cô ý bận . Ăn nem cô này xong bh ăn nem chỗ khác ko thấy ngon tý gì luôn ạ xem tiếp
BÁNH GIÒ KHỔNG LỒ TOPPING NGẬP MẶT
Trời đẹp làm vòng Hồ Tây nhất định phải lượn qua quán bánh giò cô béo. Quán đông nhưng phục vụ khá nhanh. 1 suất đầy đủ 35k siêu to, đồ ăn kèm đầy đặn từ giò tai, giò bò đến chả cốm. Thêm ít dưa góp ăn cho bớt ngấy nè. Chiều muộn làm đĩa bánh giò tối nghỉ cơm lun các pác ơi
Bánh Giò Cô Béo - 3 Thuỵ Khuê
Price: 17-35k
Edit: Khẩu vị mỗi người một khác nhau. Bánh dở thì người ta không trụ được lâu và đông khách nthe đâu ạ. Các pác lội cmt đọc người thì chê bánh nát, ở dưới có ngay pác bảo bánh cứng đầy hàn the ))) Em ko quảng cáo gì đâu ạ nên đừng ai bảo em pr tội em. xem tiếp
Bình thường em rất hay uống Dingtea vì căn bản giá cả với vị nó hợp miệng em. Em ở Xuân La - Xuân đỉnh nhưng em hay uống ở Thuỵ Khuê vs Đào Tấn. Nay nó mọc thêm 1 cái ở Lạc Long Quân và 1 cái ở Xuân La gần nhà em nên em cũng phấn khởi ) Nói về Dingtea Xuân La mới khai trương dc 4 ngày hay sao ý dc giảm 20% . Hôm qua đang đi làm nhưng cũng ham hố nên nhờ ny ra mua vì mấy hôm mở em đi làm về thấy đông ngại xếp hàng nên không mua dc nhưng hôm qua là ngày km cuối nên nhờ ra mua từ chiều. 4h30 anh ny mua trà đào sữa + xanh sữa với sữa chua dâu (k đá em về bỏ tủ lạnh)
1. Sữa chua dâu ny em uống luôn khi mang về nhà bình thường ông ý hay uống mấy loại sữa chua này vì hợp với ổng nhưng hnay lại bảo uống không ngon anh bỏ hơn nửa chắc cũng giảm tránh rồi vì ông ý ít khi để thừa món ông thích lắm.
2. Xanh sữa của em gái em uống dở em về uống được1 ngụm thôi mà không biết tả như nào nhạt nhẽo không vị gì luôn ( vì 2 cốc trên uống hết rồi nên e k chụp ảnh được)
3. Trà sữa đào ( gọi xanh đào )) nhưng ny em mua bảo gọi xanh đào nhưng lại làm trà sữa đào ok chấp nhận order 5h30 em về uống thì thấy màu trà nhạt như hình. kem hay sữa gì đó nổi lềnh bềnh. Chưa kể nắp đóng còn lỏng bị đổ ra ngoài! Miễn bàn về phục vụ vì nhờ mua nên em không biết phục vụ như nào nhưng còn vị thì thề không khác gì trà đá loãng thêm chút đường! Em không giỏi tả vị chỉ biết là không ngon luôn. Trà sữa ở Lạc Long Quân cũng thế. Nói chung rất dở! Không thấy vị trà đâu luôn ý. Vị sữa cũng không. Chán ghê gớm! Nói chung là quán chán , không ngon so với Dingtea khác.
Trên đây là review của bản thân em có thể mới khai trương có km khách quá đông nên cũng có thể có khách này khách nọ. Nhưng bạn em cũng bảo sao dạo này Dingtea mở mấy cơ sở mới chán thế cơ. Em đen thì em chịu ạ! Nhưng nói để mà quay lại thì chắc là không! xem tiếp

Quán ốc 107 Thuỵ Khuê (đối diện Bank BiDV)
Phải nói là em cực kỳ thích món khoai lang ngào bơ đường và khoai lang lắc pho mai ở đây ạ, gần tết ăn 1 lần mà cứ bị thèm mãi,hnay mới có tgian đi ăn tiếp hihi
Nước chấm ốc ở đây theo em là khá ok , ốc luộc cũng ngon. Em có gọi thêm ốc xào me và ngao hấp, nếu bạn nào thích ăn cay thì đây là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý ạ, em k ăn đc cay nên lần nào ăn cũng k uống đc nước ngao :(((
Quán có nhiều món lắm mà em quên chụp menu hicc
Và còn 1 điểm em thích là quán này k chỉ có trà đá mà có cả nước ngô uống hợp lắm ạ
Lần tr em có ăn cả nem chua rán thì cũng ok nha mọi ng
Chỉ có 1 điểm là bàn quán hơi thấp nên các ace đi ăn thì nên mặc quần or váy cực dài nha:)))
Lần đầu tiên rw nên có hơi bị lủng củng qá các bác bỏ qa cho em hehe xem tiếp
[Góc bình thường]
Hôm nay mình ra số 3 Thuỵ Khuê, bánh giò Cô Béo ăn, nghe nói quán khá nổi tiếng
Về tổng quan mình thấy không có gì đặc sắc nhưng ăn no thì ok
Về không gian: quán khá rộng rãi, chỗ để xe thoải mái bên đường.
Mình gọi 2 bánh đầy đủ (27k/bánh) gồm bánh giò là chính, thêm nộm đu đủ, chả, chả cốm và giò, bánh khá đầy đặn, đói mà ăn thì bao no.
Với mình thì đồ ăn kèm không có gì đặc sắc về mùi vị.
Bánh giò thì không bị nát, mềm vừa phải, nhân thịt mềm, thơm mùi mộc nhĩ nấm hương nhưng thịt hơi sẫm màu. Mình hơi băn khoăn về việc thịt sẫm màu, thứ nhất là không đẹp mắt, thứ hai là về vệ sinh vì mình biết thịt nạc vai mềm, màu có sẫm nhưng không thể sẫm như nhân bánh. Hy vọng màu đó chỉ là do cho thêm nước ngâm mềm mộc nhĩ nấm hương, à mình ăn nhân bánh 2 miếng đầu có hơi sạn. Nếu ăn không kèm xì dầu thì hơi nhạt.
Thực sự để mà nói ngon, ăn thường xuyên thì không phải chọn lựa của mình vì không để lại cảm xúc nhiều lắm, đi ăn qtrong nhất là cái cảm giác .
Nhưng được cái quán có sữa đậu nành ít đường, điểm này thì mình thích.
Túm lại là nếu để ăn no thì ok, còn quay lại hay không mình vẫn đang cân nhắc.
Có gì thiếu hay sai, mọi người bổ sung. Kính hội! xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Bánh giò 33 Đông Các
Mình rất thích ăn bánh giò. Mấy hôm gần đây xem đc clip giới thiệu quán này của 1 bạn foodblogger, đồng thời cũng thấy quán xuất hiện ở 1 vài page đồ ăn ngon HN. Mình khá hy vọng nên có vẻ bị thất vọng hơi nhiều.
Bánh nhạt, lỏng và rất ít nhân. Gần như nhân chỉ có mộc nhĩ và "chạy qua" hàng thịt.
Được review với nước sốt ngon và đặc biệt, xin thêm bao nhiêu cũng được. Thực sự mình chỉ thấy nó ngọt và không liên quan đến bánh giò. Ngoài vị ngọt ra nó cũng không thơm hay đậm, giống như là nước màu pha đường thôi.
Điểm cộng ít ỏi duy nhất cứu được chắc là thịt xiên. Thịt xiên đậm và giòn.
Tổng kết lại thì không được như review và mình sẽ không quay lại.
Mình trung thành nhiều năm nay với bánh giò Thuỵ Khuê. Nhưng ở Thuỵ Khuê chỉ có topping là các loại giò, chả; tương ớt cũng rất hợp. Muốn đổi vị với thịt xiên nên ăn thử ở Đông Các. Có lẽ lần sau nên mua bánh giò ở Thuỵ Khuê r tạt đâu đó mua thịt xiên mang về ăn nếu thích thôi
P/s: Chỗ mình hay ăn là số 5 Thuỵ Khuê nhé
xem tiếp
Nguồn ảnh: page Bún đậu cây đa 235B Thuỵ Khuê xem tiếp
Review quán ốc bà Câm và quán ốc tủ của mình
Giờ mở cửa của 2 quán đều bđầu từ 2h chiều nhé
Địa chỉ :
+ Ốc bà câm - Phố Tôn Thất Tùng
+ Ốc tủ ( tên tớ tự đặt đấy ) : 107 Thuỵ Khuê
Điểm cộng :
+ Quán ốc bà câm : ốc béo , nước chấm khá ngon , bà bán hàng và chú phụ bàn tuy không nói được nhưng lại rất nhiệt tình , đồ ở quán thiên về vị truyền thống vị rất chuẩn ốc luộc , chỗ ngồi thoáng mát sạch đẹp .
+ Quán tủ : ốc béo , ngao béo , nêm nếm đậm vị , cút lộn me cực ngon , quán có nhiều món và có nước ngô cũng rất hợp với ốc , phục vụ nhiệt tình.
Điểm trừ :
+ Quán bà câm : ngao hơi gầy và tanh , giá khá đắt so với món ăn , sung thái hơi dầy nên ai không thích thì sẽ không thấy được vị bùi .
+ Quán tủ : từ ngày dẹp vỉa hè thì không gian trong nhà khá bí bách , nhỏ hẹp , chỗ để xe hơi khó khăn , lúc đông khách thì hay quên đồ nên phải gọi nhiều .
=> đây chỉ là cảm nhận cá nhân và do tinh thần ăn uống nên muốn chia sẻ cho mọi người. Ai biết thêm quán nào ngon chia sẻ cho tớ với nhé xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bình thường lúc nào thèm ăn nem tai mình toàn phải lặn lội xa xôi ra tận Thuỵ Khuê hoặc Trần Phú mua vì biết mỗi chỗ í, mà k dám mua ở chợ vì sợ k đảm bảo. Hôm trc lượn lờ trên page review đồ ăn khác thấy có 1 chị review fb này có ship nem tai ạ. Đánh liều order thử thì thấy ổn phết ạ. Nem dai, giòn sật sật, đầy đặn mà k bị độn như ăn ở ngoài hàng đâu ạ.100k mà có đủ cả rau sống, nước chấm tất tật, ship cũng nhanh và rẻ nên rất ok nhé
Em chụp hơi xấu chứ bên ngoài to hơn ạ. 1 suất 3-4 người ăn là vừa ạ.
Nếu e đăng số đt lên tưởng là quảng cáo nên e chỉ cap fb thôi nhé :((
xem tiếp
Chưa bao giờ ăn mua bánh mì rẻ đến thế.
Bánh mì xúc xích bò khô 6k/ cái
Trà xanh thái 6k/chai
Đưa cho chủ quán tờ 100k ngta trả lại 88k mà mình cứ ngỡ trả nhầm...hỏi bánh mì bao tiền 1 cái thì a ý bảo 6k thôi .
Ngoài ra ở đây còn có bánh mì que hải phòng 2k/c nhưng mình chưa ăn thử.
Địa chỉ mình k nhớ , chỉ nhớ nó là bánh mì Ngọc Hân đối diện với ngõ 444 Thuỵ Khuê thôi
Edit : thấy nhiều bạn bảo xúc xích mua vào cũng 6 8k 1 cái , thì mình cũng nói luôn là xúc xích ở đây ngta thái nhỏ ra rồi ý, nên là khi mình mua thì ko dc hẳn 1 cái đâu. Và cái nhân bên trong cái bánh mì cũng ko nhiều , ý mình muốn nói ở đây là thời buổi nay ở đâu cũng mặc định 10k 1 cái mà giờ có chỗ bán rẻ hơn nên thấy vui vui thế thôi . Với cả khu này cũng thuộc kiểu dưới làng nên cũng phải giá rẻ hơn trên phố 1 xíu , mình thấy mới mở có mấy ngày thôi nhưng dân quanh đây ăn cũng nhiều . xem tiếp
[Góc chê]
133A THUỴ KHUÊ - Quán chè nộm bò khô Kim Chi nhé các chế
Thề luôn đi ăn chè mà chè k thấy vào bụng chỉ thấy cục tức vào bụng thôi các chế ạ.Bọn e có 4 người vào gọi 4 cốc chè : chè thập cẩm, chè đỗ đen hạt sen, chè đỗ đen cốm,chè đỗ đen .Thì giá trên menu là 3 cốc mỗi cốc 15k, chè đỗ đen là 12k .Mà đến khi ra tính tiền thì 3 cốc 15k tăng vọt lên giá 20k,25k lý do là không cho đá nên giá như thế .Trong khi lúc vào gọi vẫn gọi như bình thường chỉ nói là cho ít đá mà thêm hẳn 10k chè thì lõng bõng toàn nước vài cái topping .Thái độ của con mụ chủ thì như giang hồ ,như chuẩn bị lao vào ăn thịt khách đến nơi ý.
Phải nói chính xác là quán lừa đảo lật lọng treo đầu dê bán thịt chó .
E đăng lên để mọi người né cái quán này ra xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Đêm đang ngủ phải bật dậy review cho mọi người. Vì ko được ăn ngon thì cuộc đời thật sự vô nghĩa
Chắc chắn anh, chị, em, bạn nghiện chân cánh gà ko còn lạ gì cái tên Pop Quán -162 Phố Huế. Trước chưa ăn ở đâu được ngon như ở đây nên cảm thấy món gà bấy lâu nay thật sự thần thánh.
Thế nhưng, quán đông, bàn kê sát nhau, phục vụ chậm và thái độ nhân viên làm mình hơi buồn và ko muốn quay lại nữa. Thêm 1 điểm trừ nữa là gửi xe mất 5k (ko nhiều nhưng cảm giác hụt hẫng )
May quá đang định cai gà chiên mắm thì nghe tin quán có cơ sở 2 ngay gần nhà. Quán mới mở địa chỉ 123X Thuỵ Khuê..quá gần nhà nên cơn nghiện lại tái phát. 1 tuần đi ăn gà ít nhất 3 lần huhu và tất nhiên lần nào ăn cũng thấy ngon và xứng đáng
Quán mới mở chưa đông khách mà hương vị y hệt ở Pop quán, điểm cộng nữa là anh chị chủ quá đáng yêu làm mình ko thể bỏ. Bàn ghế bát đũa lại sạch sẽ thơm tho. Chắc chắn ko thể bỏ qua
Quán có thêm cả lẩu thái nhưng lần nào đến cũng mê tơi chân cánh gà nên chưa có cơ hội thử. Hôm nay hâm hâm ko ngủ được viết lại chút xíu cho ai quan tâm có cơ hội được thử món gà "thần thánh" xem tiếp
[góc chê nhiều hơn khen]

Nghe mọi ng review nhiều nên tìm ăn thử, cảm nhận thiệt tình là thất vọng vì sao mọi ng lại tung hô lên quá!!!
1. Cơm gạo tấm thì hơi khổ, gạo lứt thì ăn lần đầu nên ko có sự so sánh, ăn được
2. Sườn ăn oke nhưng mình nghĩ là sẽ oke với ng ỏ miền nam hơn vì sườn ướp ngọt, người ngoài Bắc chắc sẽ k hợp lắm
3. Bì bình thường, ít bột thính nên ăn khô và khó ăn
4. Chả trứng là món dở nhất, nhão lắm ạ ăn chán vô cùng
5. Canh ăn kèm là món cũng kinh khủng nốt, canh kiểu canh chua mà nhạt như nước ốc, kiểu nước sôi nấu lên rồi thả rau vào thôi vậy
6. Nước mắm sệt hơn thì sẽ ngon hơn
7. Giá khá là đắt ạ, sườn bì chả mà đã 49k, thêm trứng ốp nữa là đến 55k 1 dĩa
8. Không gian quán sạch sẽ, thoáng nát, điểm cộng
9. Bất tiện chỗ để xe
10. Vì chỉ đi ăn cơm cho no nên ko đòi hỏi quá nhiều về thái độ phục vụ của nhân viên
KẾT: chỉ là một địa chỉ ăn tạm được chứ ko xuất sắc như mọi ng tung hô. Riêng với mình thì mình chỉ ăn cho biết, chứ ko quay lại đâu ạ. Mình biết một hàng cơm tấm ngon hơn là cơm tấm cô Kiều sóc trăng, chỉ biết là gần khu Thuỵ Khuê - Đường Bưởi xem tiếp